Kết quả tìm kiếm cho "vẫn chưa xong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3738
Ngày 8/5, cảnh sát Đức đã giải cứu thành công 2 con tin trong vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Sinzig, miền Tây nước nước này. Tuy nhiên, các nghi phạm thực hiện vụ cướp vẫn đang lẩn trốn.
Theo Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ đề thi/câu hỏi của kỳ thi đánh giá năng lực QDA trong kỳ thi và sau khi thi xong. Nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả bài thi.
Hơn 2 thế kỷ trước, danh thần Thoại Ngọc Hầu cho đào kênh Thoại Hà, mở ra mạch sống vùng đất Thoại Sơn. Đến nay, con kênh vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Rác lại đổ tràn ra đường, xuống kênh, len vào khu dân cư. Những bãi rác tự phát xuất hiện ngày càng nhiều, gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho APEC 2027. Những công trình lớn cần mặt bằng lớn, nhưng phía sau từng mét vuông đất là nhà cửa, sinh kế, ký ức và nỗi lo của người dân. Loạt 2 bài phản ánh này đi vào cách chính quyền đặc khu Phú Quốc đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ từng hồ sơ để biến áp lực mặt bằng thành sự đồng thuận.
Từ những lá chè rừng được giã nhuyễn trong cối gỗ, cối đá, ống tre, người Thái đã tạo nên một loại nước giải khát mang đậm dấu ấn văn hóa, khiến du khách một lần thưởng thức là nhớ mãi.
Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.
Cơm để nguội, bảo quản lạnh có thể làm tăng tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết phần nào nhưng không phải “bí quyết” giảm cân hay hạ đường huyết thần kỳ.
Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Danh Bé Lợi, sinh năm 1991, ngụ khu phố Minh Long, xã Châu Thành (tỉnh An Giang) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Những ngày tháng tư lịch sử, khi đất nước rợp cờ hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ở vùng đất An Minh (tỉnh An Giang), những ký ức chiến tranh lại lặng lẽ trở về. Trong dòng hồi tưởng ấy, câu chuyện về một gia đình có 13 anh em, trong đó 5 người tham gia cách mạng như một khúc tráng ca được kể lại bằng chính cuộc đời của những người đã đi qua lửa đạn.
Nhiều người dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện từng dùng trong khai thác thủy sản. Hành động này góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm nguy cơ tai nạn trên sông nước.
Dù sự sống hằng ngày phải duy trì bằng thuốc và thiết bị y tế, các bệnh nhân chạy thận chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Họ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, chắt chiu từng ngày sống bên gia đình.